Nhìn lại vụ giải cứu 33 thợ mỏ Chile

Thứ bảy, 16/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt dưới lớp đất đá dày 700m trong 70 ngày đã thành công ngoài mong đợi. Cả thế giới vỡ òa hạnh phúc. Đó chính là thành quả kỳ diệu của tình yêu, sự sống và tình đoàn kết quân dân.

Hồi sinh từ “địa ngục”

Ngày 5-8, đường hầm chính dẫn vào mỏ khai thác vàng và đồng San Jose bị sập khiến 33 thợ mỏ bị mắc kẹt. 17 ngày sau, người ta phát hiện tất cả thợ mỏ này đều còn sống - sau khi họ gắn một mảnh giấy viết tay vào một dụng cụ được những người cứu trợ gửi xuống. Đó là thời khắc bắt đầu của công cuộc giải cứu.

Một đường ống nhỏ được khoan thành công, để chuyển các nhu yếu phẩm xuống cho những thợ mỏ. Họ được nhận thuốc men, các viên chống mất nước và thức ăn có lượng calori và protenin cao tương tự với thức ăn dành cho các nhà du hành vũ trụ. Để bảo đảm sức khỏe tinh thần cho những thợ mỏ, đội cứu hộ đã không nói với họ rằng, có thể phải mất tới 4 tháng mới đưa được người lên mặt đất. Ban đầu, đội cứu hộ ước tính, phải đến cuối năm mới đưa được các thợ mỏ lên mặt đất, vì có thể phải mất hàng tháng mới khoan được một đường ống mới đủ rộng để kéo những người này ra an toàn.

Cuối tháng 8, việc khoan một đường ống giải cứu được bắt đầu. Các trang thiết bị đặc biệt được gửi đến từ Đức. Ban đầu, có 3 máy khoan được dùng để khoan 3 điểm khác nhau. Đến ngày 9-10, một trong 3 máy khoan, mang tên “Kế hoạch B” đã đến được nơi những người thợ mỏ bị mắc kẹt. Một khoang đặc biệt mang tên Phoenix được thiết kế để những thợ mỏ đứng trong đó và được kéo lên mặt đất đã được thử nghiệm thành công vào hôm 11-10.

Đúng vào lúc 10 giờ 10 ngày 13-10 (giờ Việt Nam), Chile đã đưa được người thợ mỏ đầu tiên lên mặt đất, đó là Florencio Avalos. Đến 7 giờ 54 ngày 14-10, chiến dịch giải cứu thành công khi người thợ mỏ cuối cùng đã bước ra khỏi lồng Phoenix. Cả đất nước Chile gần như thức trắng để theo dõi từng diễn biến của cuộc giải cứu này.

Giây phút hân hoan khi lồng cứu hộ Phoenix đưa được một thợ mỏ lên mặt đất. Ảnh: AFP 

Cái giá của tự do

Sau những nụ cười chiến thắng và hạnh phúc, chính quyền Chile đang phải đau đầu với bài toán chi phí cho các hoạt động giải cứu này.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera cho rằng, con số này là vào khoảng 10-20 triệu USD và 2/3 số này được tài trợ bởi ngân sách và các Cty nhà nước. Nhưng ông khẳng định, “mỗi đồng peso được chi trả đều rất đáng giá”. Chứng kiến những khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của những người thợ mỏ khi họ lần lượt được lồng Phoenix đưa lên mặt đất, nhiều người đồng ý với quan điểm của Tổng thống. Họ thấy rằng, tất cả những đồng tiền bỏ ra đều xứng đáng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là, chính phủ không nỗ lực để đòi lại ít nhất một phần chi phí này từ chủ sở hữu mỏ San Jose – Cty khai thác mỏ San Esteban Primera. Bộ trưởng Nội vụ Chile Rodrigo Hinzpeter cho rằng, “Chính phủ phải buộc các bên có trách nhiệm liên quan bồi thường chi phí cho cuộc giải cứu này”. Tuy nhiên, điều này không đơn giản. Cty San Esteban Primera hiện đang bên bờ vực tuyên bố phá sản sau khi thừa nhận rằng, khoản nợ khổng lồ và những ảnh hưởng tài chính sau khi mỏ San Jose đóng cửa là quá lớn.

Tổng thống Chile Pinera (trái) và người đồng cấp Bolivia Evo Morales thăm hỏi
thợ mỏ người Bolivia Carlos Mamani đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Reuters 

Ngoài ra, San Esteban còn đang đối mặt với đơn kiện buộc bồi thường 12 triệu USD từ gia đình các nạn nhân. Tòa đã ra lệnh phong tỏa tài sản hơn 1,8 triệu USD của Cty này trong thời gian thụ lý đơn kiện. Đi đầu trong công tác cứu hộ lần này phải kể đến Cty khai mỏ nhà nước Codelco. Theo giới báo chí, Tập đoàn này đã chi 15 triệu USD cho chiến dịch giải cứu, trong khi các Cty tư nhân khác chi 5 triệu USD còn lại.

Những khoản chi chính như: mua các loại máy, thiết bị sử dụng cho hoạt động khoan đường ống khổng lồ được bắt đầu vào cuối tháng 8. Một số “đại gia” trong ngành khai thác mỏ như BHP Billiton&Collahuasi cũng tham gia vào cuộc giải cứu này. Một kỹ sư địa chất mỏ người Mỹ Jeff Hart thậm chí đã bay ngay lập tức từ Afghanistan (ông đang khoan giếng nước cho quân đội Mỹ ở đây) sang Chile để tham gia giải cứu.

Những người anh hùng

Cùng với nỗ lực của cả đất nước Chile và đội giải cứu anh hùng, lồng cứu hộ Phoenix trở thành biểu tượng anh hùng mới khi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Với người dân Chile, không niềm hạnh phúc nào bằng khi mỗi lần còi hú vang, lồng Phoenix lại mang trả về cho họ một người thợ mỏ. Nhiều người trong số họ cho rằng, sau cuộc giải cứu ngoạn mục này, Phoenix xứng đáng được trưng bày trong bảo tàng lịch sử của Chile. Trong khi đó, các thợ mỏ Chile cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới xa lạ khi họ được tôn vinh như là những người anh hùng.

Họ luôn bị vây quanh bởi hàng tá phóng viên, được các nhà sản xuất mời tham gia các chương trình truyền hình nổi tiếng và thậm chí là được các đội bóng đá mời tham gia đá giao hữu hay kể cả việc tham gia vào cuộc đua marathon thường niên ở New York (Mỹ). Chủ tịch CLB hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, Florentino Perez đã gửi lời mời 33 “người anh hùng Chile” đến thăm sân vận động Santiago Bernabeu. Trong khi đó, huyền thoại bóng đá của nước Anh và CLB Manchester United, Sir Bobby Charlton, là con trai của một thợ mỏ, đã gửi một thông điệp đến chính phủ Chile, mời các thợ mỏ đến thăm sân Old Trafford.

Những lời mời giao lưu bóng đá phát xuất từ việc Franklin Lobo, một trong 33 thợ mỏ, từng là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, từng khoác áo tuyển Chile. Một thợ mỏ khác, Omar Reygadas, từng khoác áo CLB Colo Colo. Còn Tổng thống Bolivia Evo Morales, người hiện đang có mặt tại Chile để chúc mừng thợ mỏ duy nhất người nước này được cứu thoát đã có lời mời “33 vị anh hùng” đến thăm dinh thự của ông. Ngoài ra, họ còn nhận được rất nhiều lời mời đi nghỉ mát ở những khu du lịch nổi tiếng trên thế giới.

khó khăn phía trước

Ngày 15-10, 3 thợ mỏ Chile đầu tiên đã được phép trở về nhà dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của giới chức nước này. Theo CNN, tất cả các thợ mỏ còn lại sẽ rời bệnh viện vào ngày mai (17-10).
Chiến thắng được thần chết sau 70 ngày dưới lòng đất, tất cả các thợ mỏ, từ người yếu nhất, người nhỏ tuổi nhất, người già nhất và người nước ngoài duy nhất, giờ đây đã trở về với cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, cuộc sống của họ đang bắt đầu khác xa với những gì mà họ từng phải sống. Ban đầu là những vụ ẩu đả, tranh giành quyền được trợ cấp tiền giữa vợ và tình nhân của những người thợ mỏ.

Ít nhất 5 người trong số các bà vợ của 33 thợ mỏ vừa được giải cứu đang phải đối mặt với những tranh chấp tiền trợ cấp từ chính phủ với những tình nhân của chồng. Thậm chí, cả những đứa con rơi của những thợ mỏ này cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tranh giành nguồn trợ cấp. Giới chức Chile đang xem xét yêu cầu 33 thợ mỏ này xác định xem ai thực sự là người mà họ muốn cho nhận khoản tiền bồi thường từ chính phủ.

Trở về sau một cuộc giải cứu lịch sử, họ có thể có tất cả: tiền bạc, danh vọng và cả sự nổi tiếng. Nhưng, những điều này luôn được đánh đổi bằng những mất mát và những tranh giành không ngừng.

Trúc Linh